Chồng khát khao vợ có vòng 1 "khủng" hơn.
Chồng yêu cầu vợ nâng cấp "màn hình phẳng"
Anh Chuyên, dù yêu vợ Tuyết - người có vòng một khiêm tốn, vẫn thổn thức với hình mẫu phụ nữ ngực khủng. Sau khi vợ hoàn thành nghĩa vụ sinh con, anh gợi ý Tuyết phẫu thuật nâng ngực. Anh nhẹ nhàng thuyết phục: “Em biết anh thích ngực khủng mà, giờ em đã làm mẹ rồi, hãy chiều anh nhé.” Tuy Tuyết không muốn, nhưng vì hiểu tâm lý chồng và cảm kích những gì anh đã làm trong suốt 7 năm, chị đồng ý. Chị chia sẻ rằng nhiều lúc cảm thấy tự ti vì vòng một lép kẹp, nhưng anh luôn an ủi rằng điều đó không quan trọng.
Chị lo chăm sóc con cái, còn anh luôn hỗ trợ hết mình. Anh bày tỏ mong muốn chị bù đắp sau này, và chị không dám từ chối vì anh là người chồng tuyệt vời. Sau ca phẫu thuật, vòng một của chị nảy nở khiến anh rất vui. Khi yêu, anh Quân đã muốn cải tạo vòng một của chị Ngọc, mặc dù chị hơi bực nhưng vẫn đồng ý, biết rằng anh không có tiền. Chị chia sẻ rằng tiền ăn còn không đủ, chưa nói đến nâng ngực. Tuy nhiên, sau khi cưới, anh lao vào kinh doanh và kiếm tiền để chăm sóc gia đình và nâng cấp vòng một cho vợ. Chị Tuyết đã quen với thân hình mỏng manh và "màn hình phẳng" suốt nhiều năm.
Bây giờ, chị phải đeo hai "quả bưởi" trước ngực, cảm thấy rất bất tiện và ngượng ngùng. Ai cũng nhận ra sự thay đổi này và trêu chọc chị. Do xấu hổ, chị không dám ra đường nhưng công việc khiến chị không thể trốn mãi. Ở công ty, đồng nghiệp liên tục cười và thì thầm. Chị mắng chồng vì điều này, nhưng không chỉ vậy, vòng một chị nhanh chóng xập xệ do bác sĩ tay nghề kém hoặc chị không biết cách chăm sóc. Ban đầu căng tròn, sau vài tháng trở thành hai trái mướp dài. Dù chi tiền mua áo lót nâng ngực, tình hình cũng không cải thiện. Cuối cùng, chị quyết định phẫu thuật bỏ đi hai "cục của nợ" và lúc nào cũng nhìn chồng bằng ánh mắt giận dữ.
Sau nhiều nỗ lực, anh Quân đã kiếm được nhiều tiền và muốn chị Ngọc thực hiện lời hứa nâng ngực. Anh sẵn sàng chi tiền để vợ có vòng một đẹp, nhưng ca phẫu thuật lại thất bại, khiến ngực chị biến dạng và để lại sẹo, làm chị mất tự tin. Trong khi chị Tuyết có thể dễ dàng khắc phục bằng cách bỏ silicon, chị Ngọc không biết làm sao để cải thiện tình hình. Bác sĩ cho biết chị có thể phải sống mãi với bộ ngực đó hoặc tiếp tục phẫu thuật, điều khiến chị rất chán nản. Anh Quân chỉ biết nhìn vợ đau khổ, và vấn đề này đã gây rắc rối trong mối quan hệ của họ.


Source: https://afamily.vn/me-nguc-khung-chong-doi-vo-phong-to-20120922052955832.chn